"Chỉ vì chục trứng gà từ mẹ chồng mà gia đình tôi rơi vào cảnh tan hoang, vợ chồng khốn khó."
Cuối tuần vừa rồi, vợ chồng tôi về quê chồng, cách hơn 200 cây số. Chúng tôi ít về do chồng bận công việc và tôi phải chăm con nhỏ. Tôi và bố mẹ chồng không có mâu thuẫn gì, thỉnh thoảng tôi vẫn gọi thăm. Mẹ chồng đã ra chăm tôi khi tôi sinh con và hàng tháng tôi vẫn gửi tiền biếu ông bà. Khi chúng tôi về, ông bà rất quý mến, mẹ chồng đã chuẩn bị lẩu cua cho chúng tôi. Tuy nhiên, khi chúng tôi chuẩn bị về, mẹ chồng lại nài nỉ tôi cầm 20 quả trứng gà, dù tôi từ chối vì đồ đạc nhiều, cuối cùng tôi cũng phải nhận vì chồng tôi khuyên.
Tôi rất bực bội khi chồng chỉ giúp tôi ôm hai túi xách, còn túi trứng thì tôi phải cầm, lại còn bế theo con. Khi lên xe khách, do chen chúc, túi trứng bị vỡ vài quả. Trong xe nóng bức, mùi tanh bốc lên khiến hành khách phàn nàn. Một người bên cạnh còn hỏi sao tôi không đóng bỉm cho con. Chồng thì chỉ im lặng, mặt khó chịu. Sau đó, có người nôn khiến tôi phải nhờ tài xế dừng xe để vứt túi trứng đi. Về nhà, chồng mắng tôi vì ném bỏ trứng, tôi cũng cãi lại rằng nếu anh tiếc thì đáng lẽ anh phải cầm lấy.
Chồng tôi mắng tôi cố tình làm vỡ trứng và cho rằng tôi coi thường anh. Anh mang theo hai túi hành lý và thêm túi trứng, nhưng chỉ vì sĩ diện mà bỏ mặc vợ con. Chúng tôi cãi nhau, con khóc, trời nóng bức khiến chồng không kiềm chế được đã đập vỡ chiếc ti vi. Tôi tức giận bế con vào phòng, dỗ dành con ngủ. Bữa tối không ai nấu, chồng ra ngoài ăn đêm rồi ngủ luôn ở phòng khách. Tôi bực mình và không muốn làm lành trước vì cho rằng người sai phải xin lỗi. Mong mọi người phân xử ai đúng ai sai. Xin giấu tên.
Source: https://afamily.vn/vi-chuc-trung-ga-me-chong-dui-cho-ma-gio-nha-toi-tanh-banh-vo-chong-lao-dao-20200622104845667.chn